"Khổ sở vì chồng là chuyên gia... 'thổi phồng sự thật'"
Chị Phương Khâm Thiên ở Hà Nội rất ngại mỗi khi về quê chồng vì anh Minh - chồng chị thường thích "chém gió". Dù gia đình không có gì ghê gớm, nhưng mỗi lần về quê, anh luôn khoe khoang về những thành công và tài sản của họ, khiến chị phải giải quyết những hậu quả xấu từ việc này. Họ có công việc ổn định và đã mua được nhà và ô tô. Kể từ khi có xe, anh càng hay khoe. Một lần, khi chị đang rửa bát, anh đã khoe với họ hàng về việc định đổi xe, khiến mọi người trầm trồ và thán phục, trong khi chị chỉ muốn yên ổn.
Vợ cháu chỉ làm việc cho vui thôi. Tháng trước, cháu đưa vợ con vào Nam tránh rét, thấy trong Nam nhiều xe đẹp. Mẹ chồng và các cô em chồng nhìn chị với ánh mắt ghen tị, nghĩ chị nhờ chồng giàu có. Chị bức xúc vì mẹ chồng thường xuyên gọi xin tiền, bảo rằng vợ chồng chị không có nhiều để cho mà mẹ chồng vẫn giận dỗi. Trong mắt gia đình nhà chồng, chị trở thành người ích kỷ, keo kiệt, và không chỉ mẹ chồng mà cả họ hàng cũng thường xuyên yêu cầu đóng góp.
Chị Phương chia sẻ rằng chồng chị thường thích "chém gió" khi về quê, khiến họ phải đóng góp tiền triệu cho các hoạt động như đám giỗ, xây mộ tổ, trạm y tế, và quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Chị cảm thấy khổ sở vì nhiều đồ dùng trong nhà cũng phải mang về quê làm từ thiện theo lời chồng. Điều này đã dẫn đến nhiều lần cãi vã giữa hai người. Sắp tới, khi về quê lo đám giỗ, chị quyết tâm sẽ không để chồng thoải mái "chém gió" nữa, nếu không sẽ không về quê nữa. Chị không muốn bị đặt vào tình huống khó xử vì sở thích này của chồng.
Anh Long ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, thích khoe khoang và "chém gió" trên Facebook, khiến vợ là chị Thanh nhiều lần khó xử. Một lần, khi chị xin về sớm đón con, anh lại đăng status tag chị vào, khiến sếp chị hỏi han vì tưởng chị nói dối. Anh chỉ làm vậy để câu like, còn mình thì phải họp. Chị đành nhờ bà ngoại đón con. Một lần khác, chị Thanh xấu hổ vì không thể cho bạn đồng nghiệp vay tiền lúc gần cuối tháng, khi mà mình chỉ còn vài trăm.
Vào trưa, chồng chị đăng ảnh xấp tiền 500 nghìn với chú thích khoe rằng đã nộp hết cho vợ, chỉ giữ lại một tờ để tiêu vặt. Chị thì “đứng hình” vì tối hôm trước anh không đưa cho chị đồng nào. Kết quả là đồng nghiệp hiểu lầm chị có tiền mà không cho vay. Dù chị giải thích, bạn bè vẫn không tin. Chị cấm anh không được khoe khoang trên Facebook, nhưng anh ngây thơ nói rằng anh chỉ muốn làm đẹp mặt cho chị. Cuối cùng, chị phải tức giận mới khiến anh đồng ý. Tuy nhiên, anh vẫn không từ bỏ thói quen khoe khoang, gần đây còn tìm được bức ảnh chiếc nhẫn kim cương đẹp.
Anh đăng bức ảnh nhẫn kim cương với chú thích: “Này vợ yêu, em thích mẫu này chứ, quà mùng 83 của chồng đây.” Bức ảnh nhận hàng trăm like và anh được bạn bè chị khen ngợi. Các đồng nghiệp của chị cũng yêu cầu được xem nhẫn kim cương, nhưng thực tế anh chỉ tặng chị bức ảnh nhẫn.
Source: https://afamily.vn/meo-mat-vi-chong-la-chuyen-gia-chem-gio-thanh-bao-20150316024534895.chn